Dĩ vãng của người bạn đời
Cuối buổi làm, anh và mấy chiến hữu ra quán bia Bà Béo. Tình cờ, anh gặp lại một người quen cũ, người biết rõ về mối tình trước đây của vợ anh. Những thông tin đó khiến anh cảm thấy ghen tuông và tức giận. Về nhà, anh không thèm nhìn vợ, lạnh lùng ngồi xem tivi mặc cho vợ bận rộn. Khi vợ ôm anh đi ngủ, anh gạt phăng ra và quay mặt vào tường. Vợ anh khóc nức nở, và từ đó, họ bước vào cuộc chiến tranh lạnh kéo dài.
Chi tiết câu chuyện của người bạn cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì, kể cả việc giao tiếp với vợ. Trước khi lấy vợ, anh cũng từng yêu một người, nhưng mối tình đó không thành. Dù đã có nhiều kỷ niệm đẹp và từng dự định bỏ đi để sống hạnh phúc, cuối cùng họ cũng chia tay. Dù đã kết hôn, anh vẫn ghen với quá khứ của vợ. Một tối, sau khi nhậu say, anh nôn mửa và lớn tiếng quát vợ khi cô đang dọn dẹp. Kết quả là vợ anh bị đau bụng và ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết cô bị kích động mạnh.
Thai nhi có vẻ không ổn khi đứa bé đạp liên hồi. Qua siêu âm, anh thấy bé vung tay chân mạnh mẽ, như đang khóc. Anh vỗ nhẹ lên bụng vợ, âu yếm nói và bé dần nín khóc, nằm ngoan ngoãn mút ngón tay. Sau khi đắp chăn cho vợ, anh ra ngoài tìm nước uống, nhưng bỗng va phải ghế đá khiến đầu gối đau điếng. Giật mình tỉnh dậy, anh nhận ra mình đang nằm trên giường, chân va phải cạnh giường. Đau đầu, khát nước, anh với tay lấy cốc nước trên bàn. Uống xong, anh nhớ mỗi lần khát đều có nước sẵn do vợ chuẩn bị. Nhìn sang, anh thấy vợ vẫn ngủ say, bụng bầu nhấp nhô theo nhịp thở. Anh thầm nghĩ bụng vợ đã to đến vậy, không biết đã 7 hay 8 tháng.
Nghĩ lại giấc mơ, anh nhận ra mình đã vô tâm và có lỗi với vợ và bé Bắp. Quay về phía vợ, anh nhẹ nhàng vén tóc và đặt tay lên bụng, thì thầm xin lỗi: “Bố sai rồi! Hai mẹ con đừng giận bố nhé!”. Giấc mơ khiến anh nhận ra giá trị của cuộc sống hiện tại và trách nhiệm sắp làm cha, anh cần trở thành một người bố chững chạc.
Source: https://afamily.vn/qua-khu-cua-vo-2013121904226360.chn